Bi kịch của người phụ nữ nhận tinh trùng hiến tặng và hai con trai mắc tự kỷ: Những vấn đề đạo đức trong ngành công nghiệp sinh sản hiện đại.
Cậu con trai 6 tuổi của Danielle Rizzo đang la hét giữa sảnh trường tiểu học, bám chặt vào các khối màu cầu vồng bất chấp mẹ cố gắng trấn an. Rizzo phải bỏ dở công việc để đưa con đến bác sĩ. Trong khi đó, em trai của cậu bé đứng gần đó một cách im lặng. Rizzo cảm thấy nhẹ nhõm vì hai con không nghịch ngợm, điều này thường xảy ra khi chúng phải ra khỏi nhà. Hai con trai của Rizzo, 6 và 7 tuổi, ở Illinois, đang là tâm điểm của một vụ kiện phức tạp về đạo đức trong ngành sinh sản. Năm 2017, Rizzo phát hiện rằng các con của cô là hai trong số ít nhất 10 đứa trẻ ở Mỹ, Canada và châu Âu được thụ thai từ tinh trùng của cùng một người hiến.
Nhiều trẻ em hiện nay được chẩn đoán mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), khó đọc, rối loạn cảm xúc, động kinh và các khuyết tật phát triển khác. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của các chuyên gia di truyền bệnh tự kỷ, họ đã thu thập mẫu máu và nước bọt để nghiên cứu. Hội chứng tự kỷ ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 59 trẻ em ở Mỹ, gây khó khăn trong việc tương tác xã hội và hạn chế hành vi. Một số người mắc hội chứng này cần chăm sóc hàng ngày, trong khi những người khác trở thành người thành đạt. Gần đây, nhiều người đã phản đối quan niệm tự kỷ là một rối loạn, cho rằng đó là sự khác biệt cần được tôn vinh. Rizzo hy vọng các con của cô sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai, nhưng hiện tại, cô biết chúng đang gặp khó khăn.
Vào năm 2011, Rizzo, 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng tại JPMorgan Chase, cùng bạn đời đồng giới quyết định xin tinh trùng để có con. Họ đã bên nhau 8 năm và gặp nhau khi Rizzo học cao đẳng, nơi cô là vận động viên bóng chày và bạn đời là trợ lý huấn luyện viên. Khi bang Illinois bắt đầu cho phép kết hôn đồng giới, họ là cặp đầu tiên xếp hàng tại tòa án quận Kane. Rizzo và bạn đời rất háo hức xây dựng gia đình, nên Rizzo sẽ mang thai. Sau nhiều tháng tìm kiếm, họ chọn nhà tài trợ tinh trùng H898 từ Phòng thí nghiệm Idant, người có tóc vàng, mắt xanh, cao 1m86 và nặng 108 kg.
Rizzo có bằng thạc sĩ và làm nhiếp ảnh gia y tế. Anh thích chạy đường dài, đọc sách và nghệ thuật. Hồ sơ sức khỏe của anh rất tốt, với tất cả hơn 100 câu hỏi y tế đều bình thường, ngoại trừ việc ông nội bị ung thư tuyến tiền liệt. Anh đã mua tinh trùng của H898 với giá 500 USD và có con trai đầu lòng vào tháng 9 năm 2011 qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cậu bé phát triển bình thường và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Rizzo mong muốn có thêm con, và sau đó, con trai thứ hai của họ chào đời khoảng 14 tháng sau.
Rizzo bắt đầu nhận thấy những hành vi bất thường ở con trai đầu lòng, như không nhìn vào mắt mẹ, không trả lời khi được gọi, và chỉ chơi theo cách lặp đi lặp lại. Khi con thứ hai cũng có những dấu hiệu tương tự lúc 2 tuổi, cả hai đều được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Rizzo tìm kiếm sự giúp đỡ từ dịch vụ can thiệp sớm và bác sĩ nhi khoa. Cô và bạn đời thay phiên đưa hai con đến trung tâm trị liệu, nhưng càng lớn, họ càng cảm thấy mệt mỏi. Rizzo phải nghỉ nhiều ngày làm việc và sau khi ba vú em nghỉ việc, cô buộc phải từ bỏ công việc ngân hàng. Cuối cùng, hôn nhân của cô cũng tan vỡ.
Cô được quyền nuôi hai đứa trẻ mẫu giáo có nhu cầu đặc biệt, nhưng không đủ khả năng tài chính để chăm sóc. Bạn đời cũ hỗ trợ nhưng không đủ để cô vừa nuôi con vừa trả nợ. Ngôi nhà bị tịch thu, và vào tháng 7 năm 2018, ba mẹ con phải chuyển vào tầng hầm của ông bà. Rizzo cũng phát hiện ra nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ trong vụ kiện đặc biệt này.






Source: https://afamily.vn/bi-kich-nguoi-phu-nu-nhan-tinh-trung-hien-tang-sinh-ra-2-con-trai-tu-ky-va-su-that-ve-dao-duc-trong-nganh-cong-nghiep-sinh-san-hien-dai-20200803133527347.chn